Ngày mai tôi sẽ trở về để trả lại chồng cho mẹ chồng.
Mình và chồng mới cưới được 14 tháng và đã có một con gái gần 2 tháng. Mình đã cố gắng chịu đựng để con có một người bố như bao đứa trẻ khác, nhưng chồng ngày càng thể hiện mình là một người chồng, người cha không thể chấp nhận. Vì vậy, mình quyết định sẽ đưa chồng về nhà bố mẹ chồng. Mình đang băn khoăn liệu làm vậy có quá hỗn láo không. Sau khi cưới, vì công việc, vợ chồng mình ở nhà bố mẹ mình ở Hà Nội. Dù bố mẹ mình rất yêu thương con rể, chồng mình vẫn ngại ngần và chỉ ở được 4 tháng, sau đó mình quyết định thuê nhà riêng. Chồng mình ngoan hiền nhưng luôn nghe lời mẹ chồng, không bao giờ dám phản kháng.
Khi vợ chồng mâu thuẫn, chồng mình thường gọi về báo cáo với mẹ, dẫn đến mẹ chồng trực tiếp mắng mỏ mình bằng những lời lẽ cay nghiệt. Dù ở riêng, bố mẹ chồng vẫn thường xuyên can thiệp vào cuộc sống của chúng mình, khiến mình cảm thấy căng thẳng. Mẹ chồng kiểm soát từng việc nhỏ, thậm chí khi muốn đi chơi, chồng cũng bắt mình phải xin phép. Mình cố gắng chịu đựng để tránh mâu thuẫn, nhưng căng thẳng lên đỉnh điểm khi mình sinh em bé. Sau khi sinh, mình ở nhà tự chăm sóc con, mẹ chồng ở cùng 2 tuần, và trong thời gian này, chúng mình có một số mâu thuẫn về cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
Mẹ chồng không nói thẳng ý kiến của mình, chỉ kêu ca với chồng tôi. Chồng tôi tin mẹ, không hỏi ý kiến tôi, và cho rằng tôi không nghe lời mẹ, dẫn đến việc anh muốn ly hôn khi mẹ chồng về quê. Anh bỏ đi cùng mẹ, không quan tâm đến tôi và con trong lúc tôi đang ở cữ. Gia đình chồng cũng không bênh vực tôi mà còn châm chọc. Suốt một tháng, chồng không gọi điện hỏi thăm, làm tôi cảm thấy bế tắc và nghĩ đến việc chia tay. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống như vậy.
Ngày mai, mình sẽ về nhà chồng và nói rằng "Con xin trả lại chồng con vì con không thể hạnh phúc với người này." Mình không biết quyết định này có đúng không, nhưng mình đã quá chán nản với cuộc hôn nhân mới bắt đầu. Chồng mình trẻ con, thiếu bản lĩnh, chỉ biết kêu ca với bố mẹ mà không giải quyết vấn đề, không có trách nhiệm với gia đình. Mình cảm thấy buồn và thất vọng.


Source: https://afamily.vn/tam-su/ngay-mai-toi-se-ve-tra-lai-chong-cho-me-chong-20141122035636299.chn